Bà mẹ ba con đối mặt xấu hổ với bộ ngực nâng quá khổ và đưa ra quyết định táo bạo đáng kinh ngạc.
Tonia Rossington, mẹ ba con ở Skegness, Anh, đã phẫu thuật nâng ngực 14 năm trước, chi 2.400 bảng Anh để nâng từ cỡ 36B lên 36F, theo xu hướng ngực to thịnh hành thời đó. Sau khi sinh ba con, Tonia cảm thấy cần có vòng 1 lớn hơn. Tuy nhiên, ngực chị chỉ đẹp trong thời gian ngắn trước khi xuống cấp nghiêm trọng. Chị chia sẻ rằng khi giảm cân, ngực trở nên chảy nhão, gây ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc. Điều từng là niềm tự hào giờ lại trở thành nỗi xấu hổ, và Tonia nhận ra rằng đam mê ngực lớn đã khiến chị không chú ý đến sự cân đối với cơ thể.
Chị Tonia cảm thấy xấu hổ và tủi thân với bộ ngực từng là niềm tự hào, nhưng hiện tại không đủ tiền phẫu thuật tháo túi silicon. Chị cho biết: “Bộ ngực khiến tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tôi khao khát tháo chúng ra.” 49 tuổi và làm nghề dọn dẹp bán thời gian, chị quyết định tự thực hiện phẫu thuật bằng dao rọc giấy và thuốc sát trùng thay vì chi 3.000 bảng. Quyết định liều lĩnh này khiến chị phải tự rạch ngực trước gương để tháo miếng độn bên trong.
Sau khi tháo hai túi silicon, chị Tonia lái xe đến bệnh viện để kiểm tra và khâu lại vết thương. Chưa ai nghĩ chị có thể làm điều liều lĩnh như vậy. Trước đó, vào năm 1992, Marlene Hooker cũng tự tháo túi ngực tại nhà nhưng phải vào bệnh viện gấp vì không xử lý hết được silicon. Hiện tại, vết thương của chị Tonia đã lành và không để lại di chứng, nhưng các bác sĩ cảnh báo đây là hành động nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Họ khuyên mọi người không nên tự thực hiện phẫu thuật vì nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu.
Bác sĩ Carol Copper từ Sun GP cảnh báo rằng bạn có thể gặp nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, dù không cảm thấy đau đớn, bạn vẫn không biết mức độ tổn thương cơ thể. Nguồn: The Sun.





Source: https://afamily.vn/xau-ho-vi-bo-nguc-nang-ngoai-co-ba-me-3-con-da-co-mot-quyet-dinh-lieu-linh-den-lanh-song-lung-20180423130735455.chn